Nghĩ Vòng

Tác giả: Hoanghoon

NGHĨ VÒNG

Chiều rảnh rỗi cuối tuần thanh vắng
Nhìn sau vườn chút nắng nhẹ vương
Tiếng chuông vang bởi Giáo đường
Ngân nga thánh thót ngày nương chút tình

Đôi dòng chữ khiến mình quấn quýt
Ý tròn vui lúc suýt vỡ toang
Thơ hay xin tặng cho làng
Câu gàn giữ lại mênh mang bến bờ

Dẫu đã biết ai chờ mà vội
Cứ quẩn quanh sáng đợi tối mong
Có người cười nói khó hòng
Cả triệu tuyệt tác, viết xong cũng hoài

Rất thú vị miệt mài tìm kiếm
Những gì qua hoài niệm ấm lòng
Phải chăng cuộc sống nghĩ vòng
Bước đi chững lại long đong kiếp này?

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized