Hẹn Mùa Sau

Tác giả: Đình Nguyên

Tôi cứ hỏi ḿnh đang dừng hay bước
Giữa đất trời nỗi nhớ cứ chao nghiêng
Thuyền đi rồi như chuyện rất bình yên
Bờ ở lại sóng cồn cào cứ dội

Nắng nhàn nhạt lưng chiều xa vời vợi
Nước sông đầy dâng nỗi nhớ trào lên
Có bao giờ em ngoảnh lại gọi tên?
Người đă gặp và chưa từng gặp gỡ

Thanh âm đó từng nghe quen nhịp thở
Ngày hạ về xanh ngắt những tầng cao
Vọng bên đời nối lại với lao xao
Ḥò hẹn bỗng lùi dần theo quá khứ

Mai em có trở về ngang chốn cũ
Tôi còn đây chờ nhắc lại tên xưa
Hỏi thầm nhau tóc hạ đă về chưa?
Gió hắt lại lời mình chưa nói hết

Thôi hẹn lại bởi mùa vàng chẳng kịp
Nhặt nắng về cho thắm lại ngày xanh
Có khi nào trong đôi mắt long lanh
Là nỗi nhớ một lần em đă gọi

Đình Nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized