Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dường Như Ngày Vẫn Xám Và Buồn Tênh

Tác giả: Vinh Đặng

tách cafe đã nguội
nhắp uể oải nhạt môi
lửa đêm qua đã lụi
sáng nay mây xám trời

trong cô quạnh, buồn rơi giọt nhớ
giữa trầm tư ngờ ngợ đỗ quyên
không che được nét ưu phiền
làm sao giấu nỗi niều riêng
(sóng ngầm!)

sáng nay phố núi phù vân
trần mây phà xuống thật gần
(chấn tim!)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Buồn Lem Nhoè Vết Quyên Di
  • Tay Bơi Mãi Cũng Mỏi - Buông!
  • Chào Em, Cô Gái Phồn Hoa
  • Tại Em Gắng... Vờ Thương
  • Giọt Thương (Ở Khoé Môi Và Cõi Riêng)
  • Trầm Luân Lạc Vết Quyên Di
  • Quên Lạ Chia
Thơ bạn muốn xem
  • Mối Duyên Đời (2)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1880)
  • Một Tâm Thức Thường Cố Định Giống Như Chân Không
  • Buồn
  • Về Với Đắc Nông
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (136)
  • Xin Ai... Hãy Chớ
  • Chờ Ai Trên Phiến Sầu ..!
  • Cổ Tháp
  • Xuân Về Tháng Năm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
©2026 - CungThuGian.com