Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thiền

Tác giả: Nguyễn Khánh Chân

Đôi lúc nghe tâm muốn tọa Thiền
Quay về nẻo tịnh với thần tiên
Mảnh đời thế chấp thân vay mượn
Hạt bụi lăn tròn cốt giữ nguyên
Nhắm mắt cho tình xa tục lụy
Lặng hồn gọi ý nhập tham thiền
Cớ sao duyên nợ còn vương vấn ??
Ba cái lăng nhăng mãi chuốc phiền
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Mẹ
  • Xuân, Hoa Và Em
  • Phượng Hồng
  • Nỗi Buồn Quán Trọ
  • Tình Trương-mỵ
  • Huyền Băng
  • Đốt Tình
  • Trưa Hè
  • Hạ Về
  • Hoa Hồng Cho Mẹ
Thơ tương tự
  • Thiền (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Thiện Ác (Vũ Thành Quyết)
  • Thiền Am Bờ Vũ Trụ Hoa Ưu Đàm (Mr.Smile)
  • Thiên Ân (Thiên Ân)
  • Thiện Ân (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Thiên Ân (Chiếc " Vòng Kim Cô ")
  • Thiên An Đan Viện (Endo Anh)
  • Thiện Cảm Với Hoa Hồng! (Huyền Băng)
  • Thiên Chúa Làm Cho Tôi Một Việc Vui Cười (Mr.Smile)
  • Thiên Chúa Với Trái Bóng Vũ Trụ (Dã Tràng Cát.)
Thơ bạn muốn xem
  • Dòng Cảm Thơ Đánh Tan Bờ Alphabet
  • Chúng Mình Mất Hết - Chỉ Còn Nhau
  • Trưa Nắng
  • Mờ Mờ
  • Stop !
  • Đặt Bút Xuống Để Viết Bản Tình Ca 1
  • Ghi Tiếp
  • Xin Em Đừng Tin!
  • Nhớ Nhung
  • Tình Chúng Mình Thần Tiên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Du
  • Phú Minh
  • Lý Thụy Ý
  • Inount
  • Đỗ Bình
  • Tú Ân
  • Ân Thiên
  • Nguyễn Bính
  • Nguyễn Thành Dương
  • Jos.Cao Thái
©2026 - CungThuGian.com