Thiên Ân

Tác giả: Chiếc " Vòng Kim Cô "

CHIẾC " VÒNG KIM CÔ "
Xưa Họ Tôn trói buộc vòng kim cô
Tây Du Ký rưng rưng dòng nước mắt
Những ước mơ xanh muôn đời khóa chặt
Ngô Thừa Ân hư cấu vẻ tài tình

"Vòng kim cô" ẩn giấu chuyện chúng mình
Tình nóng chảy tan mau vào quá khứ
Len lén hôn môi em đành lưỡng lự
Mùa thu vàng ủ rũ chết non cao

"Vòng kim cô "đè chiếc bóng khát khao
Những chuẩn mực xé rào ai dám hỡi ?
Trăng vườn yêu rụng đầy trong bóng tối
Anh ôm em thoi thóp vạn linh hồn

"Vòng kim cô" ai khóc đứng nỉ non
Em mở lòng phơi bày đôi tà áo
Anh run rẩy chân tay buông gượng gạo
Giẫm gai chông nhoi nhói nửa cuộc đời

"Vòng kim cô" ăn sâu tận tim côi
Sầu giăng lối hỡi ơi sầu giăng lối !
Đời thi nhân bồn chồn chưa gỡ rối
Thương hoàng hôn chưa tắm gội bao giờ ?

"Vòng kim cô" xô lệch góc bơ vơ
Màu xám xịt chân trời như vụn vỡ
Ta lặng lẽ cúi đầu kẻ trốn nợ
Hồ ao bùn lầy lem luốc thời gian

"Vòng kim cô" tình yêu hóa tro than
Lá vàng ôm lá xanh rên rỉ thở
Tay trắng tay ôm đồm nghìn giọt nhớ
Sầu đắng , muộn phiền... rụng cánh trời xa

"Vòng kim cô" ở ngưỡng cửa trôi qua
Dấu lặng cuộc đời chông chênh nghiêng ngả
Dòng sông cô đơn ra miền biển cả
Xót xa đầy đọng lại giọt thương đau
Ngày 2/1/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized