Men Thơ Tẫm Mộng

Tác giả: Thúy Lan

Anh chuốc men thơ sầu tẫm mộng
Em say lúy túy đến cuồng điên
Cốc tình chứa nguyệt âm thầm rọi
Tỏa sáng đời em một cõi riêng

Một cõi thần tiên chân thiện mỹ
Không hờn không dỗi giọt châu sa
Không ngày tím thẫm mây vần vũ
Không cả đường tình hai lối xa

Một cõi riêng mơ rất thật thà
Một căn nhà nhỏ có đôi ta
Ngoài hiên có giàn hoa tim tím
Và tiếng con mình vui hát ca

Hãy rót dùm em ly rượu thơ
Môi hồng em cạn chén tình mơ
Mà trong thực tế em tìm kiếm
Vẫn giấc nam kha mộng thẩn thờ

Rót nữa đi Anh rót nữa đi
Nhưng Anh đừng uống nhé người thi
Vì khi em ngấm sầu êm ái
Môi mắt cũng vừa ... chối lệ si

Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized