Mưa Sầu

Tác giả: Thiên Ân

MƯA SẦU
Cơn mưa buổi chiều năm ấy
Đôi mình không còn về chung
Chân trời chia năm xẻ bảy
Lòng đau thấm giọt lạnh lùng

Chia tay còn thơm hơi thở
Trông theo mắt ướt buồn tênh
Em tan như bong bóng vỡ
Phận trôi theo nước bồng bềnh

Cơn mưa chiều phai trăm sắc
Hoa đưa lạc bóng hoàng hôn
Kim phút ,kim giây tích tắc
Đồng hồ chạm lá tươi non

Cơn mưa đôi ta lạc bóng
Dường như mất hút chợ đời
Anh về thắp tia hi vọng
Lửa tình cháy dở muôn nơi

Đếm chân tháng năm mòn mỏi
Người xa một cõi hoang vu
Ta vào đường hầm ngập tối
Tìm em gãy cánh mùa thu
Ngày 17/5/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized