Mùa Sầu Riêng, Cái Mơn, Bến Tre

Tác giả: Tlan

Mùa Sầu Riêng, Cái Mơn, Bến Tre !

Nầy Anh Chị Em Ơi !

mùa sầu riêng Quê Hương thơm đượm
chọn quả đều muối thật ngọt ngon
mùi bay khía nứt nõn nan vàng
chiều chiều bỏng gió xạc xào thơm

mùa sầu riêng thiết tha chan chứa
Cái Mơn xứ dừa xứ sầu riêng
măn cụt, sa bô chê, dú sửa
da vàng vỏ mỏng thật ngọt ngon

sông quê, Giang Hà, Bình Đại nước
cuồng cuộn Phù Sa sông nước quê
Hàm Luông, Rạch Miễu, cầu yêu mến
Tuyếtlan yêu quê cộng sầu riêng thơm

ai ơi ! hoa sầu riêng đà rụng
nhớ thương người lá củng khô khan
nhà tựa góc sầu riêng Đồng Khởi
gọi bóng chinh nhân dưới trăng tròn


Đêm Hoang Vắng

đêm sương thoang thoáng chập chờn
gió lay lay gió lá me xạc xào
hoàng hôn khóm trúc là đà
đêm lụy vương kiếp tơ tầm nguyệt khuya
Xuân ơi ! Xuân thắm xa mờ
sầu thương dí cảnh Phù Du xót lòng
xạc xào me rụng đẩy chao
ướt mi nghiêng liễu canh trường niềm đau


Hoa Hồng Nhụy Nở Bình Minh

bất chợt trúc nghiêng nghiêng lay gió
đáo hoa hồng nở nhụy bình minh
ngẩm nghỉ sương nhủ cành vương nhánh
mùa tưới hoa tỏa hướng mộng lành
trăng lên se lạnh như luyến nhớ
mành trúc lặng im oặn thì thầm
giữa cơn tỉnh , rả rời loang nhanh
hoa hồng ngào ngạt rộ từng canh

mây hồng rủ hí tùng cây
ngắt ngàn ngọn gió , tuột giây lữu tuyền
hồng tiên với nhãn lòng bông
thong dung thường mộc , leo cao ngút tàn
Chưa phân loại
Uncategorized