Mưa Sầu 3

Tác giả: Thiên Ân

TIẾNG MƯA SẦU
" Tiếng mưa có vui bao giờ ?"
Từ độ , em về ướt áo
Chân trời giai điệu ảo não
Một góc đôi ta đợi chờ

Ai đưa mưa vào lãng quên ?
Năm năm , thềm rêu phố vắng
Nghiêng vai , đời ta gánh nặng
Nghìn tấn ưu tư muộn phiền

Tiếng mưa thẫn thờ trôi mau
Thời gian ôm chùm quá khứ
Ngược xuôi đường xưa lối cũ
Nửa đêm giấc mộng bay vào

Ngày xưa , anh chưa ru em
Cỏ hoa gọi mời ong bướm
Chiếc áo thời gian chưa nhuộm
Trời xanh đánh cắp môi mềm ?

Tiếng mưa lạ lẫm sang bờ
Âm thanh dường như trống vắng
Ta tưởng con đường phẳng lặng
Suy ngẫm , nặn óc làm thơ

Bao giờ cho đến bao giờ ?
Đi tìm ngày xưa , ngày xửa
Trái tim nhen nhóm đóng cửa
Ngọn gió hoang vu dại khờ
Ngày 17/9/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized