Mưa Sầu Kỉ Niệm

Tác giả: Thiên Ân

MƯA SẦU
Mưa sầu giăng giăng mắt biếc
Em về ướt áo tinh khôi
Bài thơ tập tành , anh viết
Chút tình gói ghém thềm môi

Mưa sầu sang ngang ngõ nhỏ
Trăm dòng tí tách muộn phiền
Giọt thương tan mau muôn thuở
Ai đã ôm chùm ngả nghiêng?

Mưa sầu buồn hơn điệp khúc
Khóc than li rượu cạn dần
Lá vàng chìm trong ngập lụt
Về đâu nhác bóng giai nhân?

Mưa sầu buông lời day dứt
Lạc tông bài hát ngày xưa
Rong chơi về miền kí ức
Hương tóc thời gian xô mùa

Mưa sầu lưa thưa kỉ niệm
Vùi chôn ảo tưởng dại khờ
Giấc mơ cuộc đời tan biến
Ẩn hiện úa mộng vu vơ

Mưa sầu vẫn còn dai dẳng
Thương người , người chẳng thương ta
Đời em gặp nhiều may mắn
Đời ta cúi nhặt nhạt nhòa
Ngày 17/8/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized