Mưa Sầu

Tác giả: Thúy Lan

Mưa Sầu triệu sợi pha lê
Sợi thương sợi nhớ giăng nghe chạnh lòng
Tay ngà hứng giọt lệ nguồn
Chảy tan theo kẽ ngón luồn vào thơ

Mưa sa ao mộng là mơ
Từ trong giấc điệp đường tơ khẽ lần
Từ ai rót ý ươm vần
Em ngồi nhặt chữ ngỡ ngàng xuyến xao

Nhưng mưa , nước mắt pha nhau
Lòng em buôn buốt tím mùa sầu rơi
Phù du …một thoáng nữa đời
Cơn mưa ký ức… sẽ ngơi ….khi nào !!!

Từ bài thơ ngỏ dạ nao
Tim Hồn em vướng lao đao hỗm rày
Chỉ e ...gió chướng mưa gầy
Đẩy mây sầu nhuộm sẫm ngày tháng niên

***

Rồi đây Sầu ghé triền miên
Ai em nhờ kẻ đường viền mắt môi ?
Ai tặng em nét xuân thì ?
Ai ru em ngủ tháng ngày không anh ?

Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized