Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hữu Han....

Tác giả: Diệu Nguyễn

Biết cuộc đời hữu hạn
Đừng toan tính quá nhiều
Tay xòe ra hai nắm
Liệu giữ được bao nhiêu...???

13/02/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Lòng Con Trẻ
  • Trân Trọng
  • Em Ổn Mà!
  • Ước Mơ !
  • Đêm Chênh Chao !
  • Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
  • Hoài Công
  • Bao Giờ Nghiệp Vơi
  • Ôm Ấp Nỗi Đau
  • Niềm Tin Khi Yêu
Thơ tương tự
  • Hưu (Phùng Quang Thuận)
  • Hữu Duyên (Sương Anh)
  • Hữu Duyên Vô Nợ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hữu Duyên, Vô Phận (HoaTiNa)
  • Hữu Hạn Cưộc Đời (Diệu Nguyễn)
  • Hữu Hảo (Lê Việt Hùng)
  • Hưu Non (Bùi Tiến)
  • Hưu Non (Lê Cảnh Tiến)
  • Hữu Thân, Hưu, Hữu Corona ! (Organ, Organic , Organic CORONA !)
  • Hữu Tình (Nguyễn Văn Thái)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1112)
  • Về Đâu?
  • Đứng Dậy Đi Em
  • Cảm Hoài Dịch
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (264)
  • Bầy Chim Sẻ Có Nhìn Thấy Tôi
  • Nói Với Mùa Xuân
  • Mưa Chiều
  • Hỏi Anh
  • Sắc Màu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TRẦN CÔNG
  • VLONG
  • Trần Hậu
  • Duy Văn Hà Đình Huy
  • Cong Chinh(CH2)
  • Phùng Quang Thuận
  • Đặng Anh Tuấn
  • Trần Cao Hưng
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
©2025 - CungThuGian.com