Hữu Hạn Cưộc Đời

Tác giả: Diệu Nguyễn

Bạn ơi nhớ..... cuộc đời này hữu hạn
Chẳng có ai, thoát khỏi luật Vô Thường
Nếu Nhật - Nguyệt, ngày đêm phân định rõ
Thì mạng người, lại lúc tỏ lúc lu

Bạn ơi nhớ..... ai cũng vào giấc ngủ
Giấc ngủ sâu, chấm dứt một kiếp người
Nên còn thức, làm sao cho thanh thản
Mắt nhắm rồi, trọn giấc vẫn cười tươi

Bạn nhớ nhé..... nay mai giữa dòng đời
Xin thứ tha, ai lỡ gây lầm lỗi
Cũng là để thân tâm mình tránh khỏi
Những nặng nề, đánh đổi sự thảnh thơi.!.

30/5/2016
Chưa phân loại
Uncategorized