Xuồng Chèo Giang Hà Sông

Tác giả: Tlan

bao năm qua xuồng chèo dòng sông củ
bụi lục bình cuộn nước chảy ngược xuôi
Giang Hà Ơi ? trăng tỏ còn bóng tôi
sông tư tưởng đầy nghẹn ngào tỉnh lẻ
trăm thương ngàn nhớ dù còn xa cách
nhửng ngậm ngùi chua xót lắm trái ngan
chất ngất niềm đau thốt chẳng nồng nàn
đời ngan trái dòng sông pha muối mặn

Sống Nước Lăn Tăn

sông Giang Hà lăn tăn sóng nước
kỷ niệm vào thu trước xuồng chèo
ở phương nào thấu nước mặn màu
giờ nông nổi ơi hời chạnh xót
chiều chiều xuống gió mưa rí rít
chứa chan niềm khắc khoải vấn vương
ánh trăng non lênh đênh lệ bước
nước sông Tiền quay quốc ngập gành

Tình Bay Theo

em nối tiếc như thuở nào ngây ngất
tha thiết buồn nhìn mây trắng không trung
chan chứa điều như lặng lẽ con tim
mơ giây phút trái ngan thương say đắm

April 3-2016
Sunday
Chưa phân loại
Uncategorized