Xin Cho Anh

Tác giả: Thiên Ân

XIN CHO ANH
Xin cho anh dỗ dành nâm tháng
Trông mỏi mòn trời hạn trông mưa
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Lời yêu chưa ngỏ bỏ bùa được chăng ?

Xin cho anh gối chăn đêm mộng
Bớt cô đơn , tuyệt vọng chán chường
Dắt nhau đi hết đoạn đường
Trái tim rơi rụng tình nương vai gầy

Xin cho anh xua mây quá khứ
Về vườn yêu tình tự mơn man
Giật mình chiếc lá trở vàng
Lòng đau đáu gọi , thênh thang dốc dài

Xin cho anh đường cày ươm nhớ
Gieo hạt tình chớm nở nụ hoa
Trời cho tia nắng hiền hòa
Năm năm , tháng tháng bỗng sa môi hồng

Xin cho anh mặn nồng đây đó
Chiều hiu hiu đồi cỏ đôi mình
Tựa vai dáng mỏng non xinh
Em như một đóa hoa trinh vườn trần

Xin cho anh bâng khuâng níu áo
Những con đường huýt sáo dặt dìu
Thoáng nhìn đôi mắt trong veo
Cho anh ôm ấp hồn reo réo hồn
Ngày 13/9/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized