Liên Khúc Tình

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

LIÊN KHÚC TÌNH
Toàn Tâm Hòa
_____________♢♢♢♢___________

TÌNH LỪA
Thơ : Toàn Tâm Hòa

TÌNH đã trót trao em nhiều lắm
YÊU em nhiều tình thắm vương mang
ĐÂU đâu cũng thấy bóng nàng
PHẢI lòng đành chịu rộn ràng con tim

TRÒ tình ái anh chìm mê đắm
ĐÙA chi em thăm thẳm mịt sầu
CỚ gì không toại lòng nhau
SAO em im lặng úa nhàu lòng anh

PHẢI chăng đã tình dành bến khác
TÍNH thật lòng thoái thác chi nhau
HƠN người tình nghĩa nồng sâu
THUA người bởi tính mong cầu thẳng ngay

HỠI nhân thế chỉ bày tôi rõ
NÀNG dửng dưng chứng tỏ chanh chua
TÌNH YÊU ĐÂU PHẢI TRÒ ĐÙA
CỚ SAO PHẢI TÍNH HƠN THUA HỠI NÀNG
________________________
TÌNH XA
Thơ : Toàn Tâm Hòa

XA cách biệt vòng tay yêu dấu
RỒI đau thương ai thấu lòng ta
MỘT lần từ biệt em qua
CHUYẾN đi định mệnh cũng là từ ly

ĐÒ tách bến phân kỳ không hẹn
NGANG dòng đời chưa vẹn lời thương
THUYỀN tình biền biệt ngàn phương
ĐI qua mấy khúc vô thường nhớ không ?

BỎ tình nghĩa hoài công vun đắp
BẾN bơ vơ vùi dập sóng cồn
LỠ rồi duyên nợ vùi chôn
LÀNG xưa kỷ niệm sớm hôm nhớ người

CHỐN xa ấy vui cười duyên mới
ĐÂY không là bến đợi cao sang
XA RỒI MỘT CHUYẾN ĐÒ NGANG
THUYỀN ĐI BỎ BẾN LỠ LÀNG CHỐN ĐÂY
_____________________________
TÌNH BUỒN
Thơ : Toàn Tâm Hòa

TÌNH không vẹn ta đành chia biệt
KIA như vầng Nhật Nguyệt cách xa
NGƯỜI đi khuất nẻo san hà
KHÉO cho tạo hóa bày ra đau sầu

SẮP đặt để một câu duyên nợ
BÀY nhiều điều tôi sợ đa đoan
NIỀM tin chẳng biết có còn
VUI gì tình chỉ mỏi mòn héo khô

CHẢ biết được hư vô dâu bể
THẤY buồn đau chẳng kể được ra
SẦU vương một kiếp ta bà
CAY cay khóe mắt ngỡ là bớt đau

MÃI mong ngóng vàng thau đã rõ
CẦM lòng mình đừng có đắng cay
TÌNH KIA NGƯỜI KHÉO SẮP BÀY
NIỀM VUI CHẢ THẤY SẦU CAY MÃI CẦM .

Ngày 17 .12 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized