Nặng Lòng

Tác giả: Thiết Dương

NẶNG LÒNG

Bởi nhẽ tình bay khuất địa đàng
Bây giờ kỷ niệm đắng lòng mang
Môi hờ hững nhắp thơ tìm rượu
Cảnh bẽ bàng theo lệ xếp hàng
Nghĩa nhủ ngàn năm hồ được mấy
Duyên thề một kiếp chửa tày gang
Mà bao hẹn ước nào quên lãng
Để mãi sầu tư nuối mộng vàng.

Thiet Duong _ 16/11/2015

Bài xướng:

THIÊN THU SẦU MỘNG

Tìm đâu ước vọng cõi thiên đàng
Để gánh mơ sầu vẫn nặng mang
Bởi một lòng tin còn vững tuyến
Và muôn chữ đợi cứ ngay hàng
Nầy men kết nghĩa nồng bao độ
Hỡi bể ngăn tình rộng mấy gang
Chở dáng thuyền đi biền biệt mãi
Hồn thơ lạnh buốt giữa thu vàng.

Hải Băng _ 16/11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized