Nặng Long...

Tác giả: Hoanghoon

NẶNG LÒNG

Tơ vương ngày ấy mà chi
Đoạn trường nửa kiếp vẫn ghì nhớ thương
Như trong thiên hạ lẽ thường
Thứ gì chưa chạm tỏ tường giấc mơ

Dẫu cho ngày tháng ơ hờ
Bốn mùa nối chậm ngút bờ ưu tư
Trông xa làn khói mịt mù
Lửa lòng đang cháy tiếng thu thở dài

Tình theo ảo ảnh mắt cay
Trăm năm vẫn thế ở hai bến chờ
Trách thầm người thả vu vơ
Để ai gom chữ viết thơ lạc loài

Lạc loài dưới vũng u hoài
Ngẩn ngơ một bóng trang đài bụi bay
Ngày sang gọi nắng song cài
Đêm về vắt ánh trăng dài đợi suông

Yêu thôi tránh lốc quay cuồng
Hình hài nguyên vẹn đừng ruồng rẫy thân
Mỏng manh nhan sắc sớm tàn
Bao người chờ đón...Em đành ngó ngơ?

hoanghoon
19/11/19
Chưa phân loại
Uncategorized