Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nắng

Tác giả: Lê Hồng Thiện

Nắng vừa đậu trên lá
Gió rung nắng rơi ngay
Em chạy vội ra nhặt
Nắng không vào bàn tay

Hoa cúc vàng nắng đậu
Hoa cúc càng vàng tươi
Nắng mà có hoa cúc
Nắng cũng thơm nắng ơi!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cây Của Vườn
  • Ngủ
  • Lời Ru Của Mẹ
Thơ tương tự
  • Nắng (Lưu Nhã Vy ĐTH)
  • Nàng (Nguyễn Thành Tô)
  • Nắng (Vũ Kim Thanh)
  • Nắng (Hồ Nhất)
  • Nắng (Cảnh Ngọc)
  • Nàng (Nguyên Phong)
  • Nàng (Chu Thị Thúy Nga)
  • Nắng (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Nắng (Thiên Ân)
  • Nàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1019)
  • Nước Mắt Nào
  • Ngôi Nhà Hạnh Phúc 1
  • Đêm Trắng
  • Cuối Tuần Gặp Em
  • Sương Sớm
  • Giấc Trưa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1339)
  • Lặng Lẽ Bóng Chiều
  • Không Đề
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
  • Nguyễn Văn Thưởng
  • Thủy Sinh
©2026 - CungThuGian.com