Nặng Lòng

Tác giả: Lê Sáng

..........NẶNG LÒNG..........
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Chưa một lần về quê chị thăm chơi
Cũng chưa gặp nhưng sao đời ấm thế
Người nơi xa cách ngàn trùng sông bể
Lại tơ vương thao thức cả đêm ngày.

Như đắm chìm lạc vào cõi thiên thai
Ta được gặp một tâm hồn chung mộng
Chung đam mê, chung nỗi niềm, cách sống
Đọ nhân gian, ước vọng có đâu ra.

Hiểu một người, và người hiểu được ta
Nhân sinh nghĩa dễ gì mà có được
Trả chưa xong nợ ân tình kiếp trước
Nay thân nhau duyên buộc trả cho nhau.

Dẫu gập ghềnh, dẫu biển cạn sông sâu
Núi có lở ... ! Đất bạc màu phai nhạt
Bằng con tim bằng nỗi niềm khao khát
Thầm trao nhau tất cả những yêu thương.

Yêu những người dầm một nắng hai sương
Yêu cuộc sống thật bình thường giản dị
Biết tìm đâu một tâm hồn đáng quý
Suốt bao năm mà chị đã cho tôi.

Hẹn một ngày về quê chị thăm chơi
Đất Phú Thọ xin gửi lời hứa hẹn
Nơi miền xa có người ta yêu mến
Để thỏa lòng ước nguyện của mình ta.

Lê Sáng khuya 19 _ 11 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized