Tóc Mai Còn Buồn

Tác giả: Nguyễn Tâm

Em xõa tóc bên đồi ngày xưa đó
Tuổi ô mai chưa có lúc đợi chờ
Tình yêu dẫu nụ hồng còn e ấp
Trong nắng vàng tôi bồi hồi ngẩn ngơ

Ở gần em sao mai sớm lửng lơ
Đâu lãng quên mênh mang đến từng giờ
Bờ đá lòng em tim đau vỡ vụn
Một nửa cuộc đời hai ngã xa xôi

Nhìn lại muộn phiền buồn dấu trên môi
Dường như hoang vu đam mê đi rồi
Biết em ngây dại trăm năm nỗi nhớ
Thao thức mong chờ tình trốn nơi nao

Còn chăng cô đơn thoáng chỉ hư hao
Ngày xanh chơ vơ em ở phương nào
Cho tôi lang thang tìm về dĩ vãng
Ngỡ chưa hiểu gì hạnh phúc hoang mang

Giờ đây lạnh lùng đời mãi dở dang
Dấu chân lá rơi vòng tay lỡ làng
Bên đồi ngày cũ đâu em xõa tóc
Cơn gió chưa về ngỡ tóc thôi bay !

09 - 13 - 2011
Chưa phân loại
Uncategorized