Hưu Non

Tác giả: Bùi Tiến

I
Quý Mùi này mới sáu mươi lăm.
Theo tuổi Tây chừng thiếu cả năm.
Ky cóp chán rồi trò điện toán.
Vấn vương còn luyến sợi tơ tằm.
Luơng còm, thôi nhé toan rồi tính.
Chữ lỏng, ừ thêm phú với văn.
Trăng gió trời cho nguồn bất tận,
Danh lam thắng cảnh, thỏa tình thăm.

II
Quyến thuộc thân bằng thỏa sức thăm.
Thân sơ chẳng cứ, quý là năng.
Khi vui khoái cả câu bàn gẫu .
Lúc khoái vui từ chuyện tán nhăng.
Cao hứng ngàn trùng như kế cận.
Buồn tình gang tấc vẻ xa xăm.
Niềm vui mở dốc bầu tâm sự .
Tuổi dẫu cao mà tính trẻ măng.

III
Thì ra tính vẫn trẻ măng măng,
vẫn nửa ông và vẫn nửa thằng,
vẫn thích thẩn thơ mong bạn hữu,
vẫn thèm quanh quẩn ngắm trời trăng.
Thơ tuy còn thích và ham họa .
Rượu đã cai rồi lại cữ ăn .
Một chén trà thơm tuy đạm bạc,
lưu tình huynh đệ, nghĩa thân bằng.

IV
Gác bỏ ngoài tai chuyện bất bằng,
Dù ai hơn, thiệt, nhịn hay hăng.
Bán buôn phó mặc bầy con trẻ.
Ẩm thực trao cho mấy chị hàng.
Lãi xuất nổi trôi thường vẫn mặc.
Cổ phần lên xuống thẩy buông quăng.
Nếu như bốc lại rồi ra sẽ ...
Nay cốt sao cho đủ lẽ hằng.

V
Phong lưu cách biệt mấy cung Hằng.
Này khúc Nghê Thường hạ giới chăng.
Những tưởng tô cho mày bớt lạt.
Nào hay điểm khiến má thêm nhăn.
Nếu như được chỉ vài đường tốt,
Chắc sẽ không bôi mấy nét nhằng.
Ai muốn giúp dùm lên tiếng nhé,
Tiếng lười nhưng học thật là chăm.

10-2002
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự