Tình Chàng Ý Thiếp

Tác giả: Phan Thị Hoài Thanh

Có phải chàng hỏi thiếp chăng
Có phải chàng hỏi , thiếp rằng thiếp thưa
Thiếp thì sớm nắng chiều mưa
Thiếp thì thích cả dây dưa với chàng
Nếu chàng có thích cổ trang
Thì để thiếp đánh khúc đàn chàng nghe
Mỹ nữ Thúy Kiều vuốt ve
Sánh ngang đôi lứa ai bằng thiếp đây
Tài hoa vẹn sắc đủ đầy
Vẽ rồng ,rồng uốn , vẽ mây ngang trời
Bình hoa trâm gãy chẳng rơi
Tấm lòng chung thủy chẳng vời hôm nào
Đêm đêm chỉ biết đếm sao
Lim dim tỉnh giấc rượu đào mộng xuân
Thiếp thì có thích Đặng Luân
Cộng thêm Dương Tử vừa cùng xứng đôi
Lao đao say xuống mất rồi
Hôm nay không thể xem chồi nở hoa
Thôi thì chuyện cũ bỏ qua
Xem như thiếp đã nợ ba ân tình
Một lời hai mặt đinh ninh
Rung rinh khẽ chạm lung linh sắc trời
Yêu thì thiếp đã nhận lời
Nguyện cùng ý gả ba đời bên nhau.
Tác giả :Phan Thị Hoài Thanh ( Lập Hạ )
Chưa phân loại
Uncategorized