Tình Chàng Ý Thiếp

Tác giả: Phan Cát Linh

Con đường vắng cuối ngõ về heo hút
Không gian im cả vũ trụ dâng sầu
Đêm dần hết hay là hồn thiếp chết
Bóng với hình thao thức mãi đêm thâu

Chàng không đến để tay ngà rót rượu
Say cùng nhau chén cạn với chung đầy
Thiếp sẽ nói cùng trăng trên đỉnh núi
Tình cũng hồng như trăng sáng đêm nay

Chàng không đến thiếp gối đầu lên ngực
Để gió lùa không lạnh lắm heo may
Thiếp sẽ hát ngàn lời ca tình ái
Tay thiếp đây chàng hãy tựa đầu say

Đêm lạnh quá hay vì chàng không đến
Cuối con đường vằng vặc ánh trăng soi
Thiếp vẫn đợi, mắt mỏi mòn vẫn đợi
Đêm nay tàn ... chờ đêm tới chàng ơi !
Chưa phân loại
Uncategorized