Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngây Thơ !!!!

Tác giả: Tlan

ngày xưa cháu quá ngây thơ
ngày nay cháu củng xót xa đau buồn
chờ ai tin luống gió muồng
đợi chờ cô quạnh, hiên nhà lá khô
buồn ơi , nhớ ở ngày nao
đi đâu củng nhớ , qua cầu gió lay
cầu nay, cầu đẹp bon bon
cầu xưa , lắc lẽo, gặp ghềnh khó quên


Sunday, January 21/ 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ tương tự
  • Ngây Thơ (Cát Nhu)
  • Ngây Thơ (Hồng Dương)
  • Ngây Thơ (Nguyễn Hùng)
  • Ngây Thơ (Quang Nguyễn)
  • Ngây Thơ (ANGERSDREAM Thiên Bình)
  • Ngây Thơ (Trần Minh Hiền)
  • Ngây Thơ (Donna Mai Hồng Thu)
  • Ngây Thơ (Trần Bảo Kim Thư)
  • Ngày Thơ Ấu (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Ngày Thơ Ấu (Bát Ngôn) (Dũng Lê Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Bão Đi Ngang Biển
  • Đếm 3
  • Văn Minh Thời @
  • Mùa Xuân Em Ở Nơi Đâu
  • Mà Trong Đôi Mắt Của Kẻ Si Tình Tìm Lại
  • Cái Tù Và
  • Thuỵ Điển Thắng Thuỵ Sĩ 1-0
  • Qua Vũng Hoa Phong
  • Tiếng Đàn Bà
  • Hoa Trinh Nữ 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
©2025 - CungThuGian.com