Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngây Thơ

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Cũng thói trêu hoa, phường ghẹo nguyệt
Đăng thơ kèm ảnh bóp ti cô
Vài nàng yểu điệu cười toe toét
“Em chả…em chả…thích được sờ!”

May 27, 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Ngây Thơ (Cát Nhu)
  • Ngây Thơ (Hồng Dương)
  • Ngây Thơ (Nguyễn Hùng)
  • Ngây Thơ (Quang Nguyễn)
  • Ngây Thơ (ANGERSDREAM Thiên Bình)
  • Ngây Thơ (Trần Minh Hiền)
  • Ngây Thơ (Donna Mai Hồng Thu)
  • Ngây Thơ !!!! (Tlan)
  • Ngày Thơ Ấu (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Ngày Thơ Ấu (Bát Ngôn) (Dũng Lê Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Đến Bên Em !
  • Thú Cô Đơn
  • Ấm Lạnh 2
  • Đừng Tự Trách Mình
  • Khoảng Lặng
  • Số Khổ
  • Thơ Xóm Đồng No 85
  • Nàng Xuân
  • Thiếu Nàng
  • Em Chẳng Có Gì Tiếc Thương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
  • Trần Khiêm
©2026 - CungThuGian.com