Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngây Thơ

Tác giả: Cát Nhu

Ngây thơ hai vạt áo dài
Che nghiêng chiếc lá thuộc bài làm duyên
Tiếng cười trong vắt hồn nhiên
Dòn tan một thuở ... ngoài hiên ... ai chờ
Em về mắt liếc mộng mơ
Anh về ngớ ngẩn làm thơ tỏ tình
Sân trường áo nắng lung linh
Đẹp sao cái thuở học sinh chúng mình

050698
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cõi Mơ Tôi
  • Mưa Nắng Hai Miền
  • Kỷ Niệm
  • Nắng Vàng Gởi Lại
  • Lời Cuối
  • Của Ngày Xưa
  • Trả Lễ
  • Nhận Và Cho
  • Nhắn Gởi
  • Thơ Không Đề
Thơ tương tự
  • Ngây Thơ (Hồng Dương)
  • Ngây Thơ (Nguyễn Hùng)
  • Ngây Thơ (Quang Nguyễn)
  • Ngây Thơ (ANGERSDREAM Thiên Bình)
  • Ngây Thơ (Trần Minh Hiền)
  • Ngây Thơ (Donna Mai Hồng Thu)
  • Ngây Thơ (Trần Bảo Kim Thư)
  • Ngây Thơ !!!! (Tlan)
  • Ngày Thơ Ấu (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Ngày Thơ Ấu (Bát Ngôn) (Dũng Lê Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1494)
  • Chuyện Tình Xa Xăm
  • Lò Thiêu Tham Nhũng
  • Nhặt Lá Chiều.
  • Không Màng
  • Trời Sáng Rồi Dậy Thôi
  • Người Đàn Bà
  • Thay Màu
  • Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 73 ++ Trăng Lạnh 3 ++
  • Tám Mươi Tư Vị Này Là Những Tổ Sư Đại Thủ Ấn...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Hưng
  • Tóc Mai
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
©2025 - CungThuGian.com