* Còn Mãi Vần Thơ... *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

CÒN MÃI VẦN THƠ...

Rằng thân phận tình thương rất dễ
Tim khô này mặc kệ đong đưa
Già rồi yêu nói chi thừa
Tuổi đà khú đế như mưa cuối mùa
*
Nên thơ thẩn vui mua chẳng bán
Facebook kia cùng bạn đêm ngày
Viết dòng song thất hôm nay
Họa nhau cùng xướng vần này thâm giao
*
Nay tiếp tục lời chào gắn bó
Anh chị em không bỏ chừa ai
Yêu nhau thơ phú miệt mài
Tình xuyên lục địa lên ngai sáng ngời
*
Đời viễn xứ thơ rơi gom chữ
Chốn phồng hoa tư lự nhớ quê
Đã lâu mỏi gót chưa về
Mến yêu đất nước đê mê vần tình
*
Dòng thơ Việt lung linh nhảy múa
Chẳng thua gì vây bủa tơ vương
Phong trần bao nẻo dặm đường
Lòng sao cứ mãi hoàithương quê mình
*
Sáng ngủ dậy bình minh rực rỡ
Trên hướng cày lại nhớ xa xôi
Tim yêu lẫn dạ bồi hồi
Đôi dòng bày tỏ tình tôi gởi về...
*
Dường như nghiệp quá mê song thất
Chữ vì ta tình thật nồng nàn
Dẫu cho sông cạn mây tan
Phong ba bão táp thu tàn còn thơ ...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 12/04/2016
Chưa phân loại
Uncategorized