Ngây Thơ

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Không gì bằng ngây thơ trong trắng,
Khi trong lòng chẳng chút băn khoăn,
Chỉ no cơm ấm áo, kín chăn...
Ôm hiện tại quên nhọc nhằn hiển hiện!
Không hoài bão, dầu vẫn luôn cầu tiến
Học buông lơi để xóa bỏ ưu phiền
Học nhẹ nhàng cho hồn nhẹ như tiên
Học cho đi để được sống thật hiền
Sao cuộc sống cứ triền miên cuốn xoáy,
Nhìn bọn trẻ đẹp như trang giấy
Nét hồn nhiên, hy vọng tràn đầy,
Tôi ước gì được mãi thơ ngây,
Khi hiện thực kiếp này khó được...
Nếu có được xin thêm điều ước
Tôi chỉ cần sống kiếp đơn sơ
Không ưu tư, đời tĩnh lặng như tờ
Không mâu thuẫn, chưa bao giờ khắc khoải!
June 14th 2017
Chưa phân loại
Uncategorized