Em Hãy Về Đón Nắng Hạ

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

EM HÃY VỀ ĐÓN NẮNG HẠ

Em hãy về đón nắng Hạ vừa sang
Bên gốc bàng còn ghi miền ký ức
Tiếng ve sầu vẫn ca hoài thổn thức
Cánh phượng hồng cứ đỏ rực mùa thi

Em nghĩ gì khi một gã tình si
Đàn gẩy mãi nốt son mì ru ngủ
Vài câu thơ chấm xuống dòng rất dở
Dưới sân trường cánh phượng đỏ đầy vơi

Em nhớ không? màu áo trắng một thời
Dòng lưu bút ai đang ngồi viết vội
Những lời yêu của cái thời nông nổi
Đã xa rồi em có đợi nữa chăng

Em ngắm gì? khi thấy tím bằng lăng
Hạ đã về đang dâng tràn cảm xúc
Mùa chia tay nghe trống dồn lên ngực
Khi xa rồi lại nhớ lúc gần nhau

Em hãy về kẻo nắng Hạ qua mau
Nhặt tiếng ve để tô màu nỗi nhớ
Bạn bè ta có kẻ thì xa xứ
Có đứa giờ đã nồng giấc ngủ yên

Em nghe gì! khi ve hát ngả nghiêng
Nghiêng nắng Hạ nghiêng cả niềm thương nhớ
Góc sân trường nghiêng lời thề đã ngỏ
Thoảng đâu đây chút gió Hạ xạc xào.

24/5/2022
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized