Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trả Lễ

Tác giả: Cát Nhu

Chơi vơi một thoáng ngậm ngùi
vừa cười rồi lại bằng mười nhớ thêm
đêm nằm nhắm mắt tìm quên
sáng ra tỉnh dậy vẫn nguyên vẹn mình
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngây Thơ
  • Cõi Mơ Tôi
  • Mưa Nắng Hai Miền
  • Kỷ Niệm
  • Nắng Vàng Gởi Lại
  • Lời Cuối
  • Của Ngày Xưa
  • Nhận Và Cho
  • Nhắn Gởi
  • Thơ Không Đề
Thơ tương tự
  • Trà Leng Ơin (NGUYỄN THÁI CƠ)
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Trong Mắt Con
  • Sắc Xanh Kì Diệu
  • Những Sắc Thu
  • Em Ơi Xuân Về
  • Anh Hùng Chết Dại
  • Lửng Lơ Giọt Nước Vỡ Oà Thanh Âm
  • Nhớ
  • Cố Nhân...
  • Vẹn Câu Thề
  • Lu...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm La
  • Song Giang
  • Mai
  • Triều Thiên
  • LƯƠNG TÚ
  • Hoàng Sa
  • Khởi Nghiệp
  • Rin Nguyễn
  • Chu Cường (Hư Không)
  • Đường Luật - Xướng Họa
©2026 - CungThuGian.com