Trà Leng Ơin

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

TRÀ LENG ƠI

Núi gào đá lở rừng nghiêng
Bão dồn cõi thế đất thiêng trỗi tà
Bao người kêu cứu ngoài xa
Bao người ngóng đợi món quà tương lân
Phận thương, thương phận kiếp bần
Thân nghèo bùn lấp hồn trân nước trời
Mùa màng thất bát khắp nơi…
Đồng kia nước trắng rã rời nỗi đau
Tâm hồn vướng nặng bể dâu
Khói hương chỉ biết nguyện cầu bình yên
Tiếng chuông vọng chốn tăng thiền
Thềm oan Phật tử thấm miền tương giao
Bừng phiên khói lạp dâng trào
Nhiên đằng vãng lối trên cao chẳng đành
Tâm hồi cửa phật lòng thanh
Di Đà phổ độ chúng sanh bớt sầu

Nguyễn Thái Cơ 1/11/2020
Chưa phân loại
Uncategorized