Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngộ

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Còn đâu?...
Ngày ấy còn đâu?
Hoa rơi tan tác
bên cầu nước trôi

Vô thường
vạn biến đổi dời
Trách chi hờ hững
lòng người trắng đen

Thôi về
khép cửa
cài then
Giấu bao ngờ nghệch…
chong đèn kệ kinh

Đi tìm
hai chữ yên bình
Ốc đảo một mình…
thiền trú nẻo tâm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Ngỡ (Lữ Kiêu Phong)
  • Ngơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngộ (Nguyên Phong)
  • Ngỡ (Đỗ Thị Thu Hương)
  • Ngơ (Hoanghoon)
  • Ngỡ (NHÀ THƠ MINH MẪN 0961.875.875)
  • Ngỡ (Lê Viết Tư)
  • Ngộ (Hoa Thuỷ Vu)
  • Ngỡ (Trần Đức Phổ)
  • Ngộ (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Cảm
  • Mãi Xa
  • Hướng Tới
  • Lời Nhớ Em
  • Ai Ơ Xứ Xa
  • Định Nghĩa Thơ
  • Lời Nể Thương Ông Ngoại
  • Khắc Khoải Chiều Tây Nguyên
  • Ước Gì Làm Nắng
  • Ký Ức Mùa Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
  • Huỳnh Ngọc Lợi
  • Hoa Cỏ
  • Phạm Như Ý
  • Phạm Khải
  • Lê Viết Long
©2026 - CungThuGian.com