Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngơ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Có phải chăng mình một kẻ ngơ
Nên rằng mới bị vướng đường tơ
Nhiều khi cứ tưởng như người dở
Lắm lúc mong lung tựa ả khờ.
Biết chẳng còn chi duyên ái lỡ
Nào hay cũng được chút tình hờ
Đâu rồi những tháng ngày thương nhớ
Đã hết trong đời mộng ước chờ.
12/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Ngỡ (Lữ Kiêu Phong)
  • Ngộ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Ngộ (Nguyên Phong)
  • Ngỡ (Đỗ Thị Thu Hương)
  • Ngơ (Hoanghoon)
  • Ngỡ (NHÀ THƠ MINH MẪN 0961.875.875)
  • Ngỡ (Lê Viết Tư)
  • Ngộ (Hoa Thuỷ Vu)
  • Ngỡ (Trần Đức Phổ)
  • Ngộ (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Cành Mai Xuân
  • Thất Tịch
  • Ray Rứt Cả Một Đời
  • Tâm Sự Đêm Trăng
  • Dại Khờ.
  • Các Anh Đi
  • Nhân Quả
  • Trần Gian Ai Biết Mùa Đông Muôn Đời
  • Người Đàn Bà Trong Em
  • Vịnh Hàn Tín
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
  • Chua Xong
  • P.NAM
  • PurpleSky
  • Thụy Hồng
  • Danh Giác
  • Gió Phương Nam
  • Việt Phúc
©2025 - CungThuGian.com