Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngơ

Tác giả: Hoanghoon

NGƠ

Rảnh rỗi kêu người ghép vận thơ
Thời nay cuộc sống bận ơ thờ
Dân nghèo thiếu hụt lo tiền mất
Tỉ phú dư thừa kiếm bạc vơ
Hối hả triền miên nhiều kẻ chọn
An nhàn thỉnh thoảng ít ai chờ?
Vờn mây nổi bật danh tìm mãi
Gía trị đâu rồi bởi trót ngơ?

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Ngỡ (Lữ Kiêu Phong)
  • Ngơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngộ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Ngộ (Nguyên Phong)
  • Ngỡ (Đỗ Thị Thu Hương)
  • Ngỡ (NHÀ THƠ MINH MẪN 0961.875.875)
  • Ngỡ (Lê Viết Tư)
  • Ngộ (Hoa Thuỷ Vu)
  • Ngỡ (Trần Đức Phổ)
  • Ngộ (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Hỏi Đêm..
  • Noel 2017
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (204)
  • Cũng Ngần Ấy Thôi
  • Ánh Trăng
  • Lời Nói Trong Tâm !
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (145)..
  • Nếp Nhăn Đầu Hàng...
  • Sợi Khói
  • Hoa Và Lá (3)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Kiêu Bạc
  • Sông Cửu
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
©2025 - CungThuGian.com