Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhưng Mà Ta Có Nụ Cười

Tác giả: Mr.Smile

Nhưng mà ta có nụ cười, và nữa
Có một điều bí mật tối tăm hơn.
Tất cả thoáng qua rồi biến vào trong một
Chiến thắng của ta là muôn đời muôn kiếp.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Đợi …
  • Giấc Mơ Xa
  • Con Thỏ Và Con Rùa
  • Tình Quê
  • Trở Về Chốn Xưa
  • Em Có Đôi Mắt
  • Hỏi Lòng Còn Có Buồn Không
  • Số 14_lỡ Làng
  • Ngậm Ngùi
  • Mùng 8 Tháng 3
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
©2026 - CungThuGian.com