Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kiếp Người

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

••Kiếp Người••
Người đã ra đi, đi thật rồi
Nợ đời còn lắm, trả xong chưa
Nay về đất lạnh, đất mồ côi
Để lại cuộc đời mọi nổi trôi

Nổi trôi một kiếp, kiếp con người
Nào biết có hay, ai có hay
Gióng giả một thời, đời người trôi
Trầm luân điên đảo với luân hồi
ĐTH Nhã Vy 14.12.18
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dâu Da Xoan & Hoa Xoan
  • Goá Phụ Áo Đen
  • Thoảng Hương Tình
  • ••mảnh Trăng Xa Xứ••
  • Mưa Về Phố Cổ (272)
  • Hoạ Mi Buồn
  • Chiếc Vé Tuổi Mơ
  • Tuyết Buồn
  • Khùng
  • Chiếc Lá Đỏ
Thơ tương tự
  • Kiếp Người (Diên Vỹ)
  • Kiếp Người (Ngô Hữu Đoàn)
  • Kiếp Người (Nguyễn Tâm)
  • Kiếp Người (Phuongtim)
  • Kiếp Người (Huỳnh Lâm Phong)
  • Kiếp Người (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Kiếp Người (Hồng Dương)
  • Kiếp Người (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Kiếp Người (Lê Gái)
  • Kiếp Người (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Cơm Hến Buồn Của Huế
  • Tương Tư...
  • Yêu Trong Kỷ Niệm
  • Tiết Thanh Minh Kỳ 2
  • Phôi Pha
  • Nỗi Lòng Chiều Thu
  • Bôi Xóa
  • Thức Tỉnh
  • Mãi Mãi Bên Nhau
  • Thu Giao Duyên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Ngọc Thái
  • KTB
  • Sao Mai
  • Vỹ Nhi
  • Sông Kiên
  • Hồ Bắc
  • MỘNG YÊN HÀ
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
©2025 - CungThuGian.com