Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kiếp Người

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đời người cũng tựa áng phù vân
Cuộc sống vần xoay ở cõi trần
Giẫm đạp lên nhau rồi oán hận
Tranh giành chẳng biết đến tình thân.
Nhiều tên chỉ nghĩ điều nông cạn
Lắm kẻ ngông cuồng thật ác nhân.
Một kiếp hồng trần thôi đã tận
Tàn tro khói bụi phủ mây ngần
14/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Kiếp Người (ĐTH Nhã Vy)
  • Kiếp Người (Diên Vỹ)
  • Kiếp Người (Ngô Hữu Đoàn)
  • Kiếp Người (Nguyễn Tâm)
  • Kiếp Người (Phuongtim)
  • Kiếp Người (Huỳnh Lâm Phong)
  • Kiếp Người (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Kiếp Người (Hồng Dương)
  • Kiếp Người (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Kiếp Người (Lê Gái)
Thơ bạn muốn xem
  • Lặng Thầm
  • Một Câu Chuyện
  • Nếu Tôi Biết Cách Nói Với Nàng
  • Cõi Lòng Thiên Chúa Ngự
  • Thăng Trầm Xa Vắng
  • Bụi Đời
  • Ai Chì Hơn Ai
  • Đêm Phòng Trà
  • Hãy Ôm Em
  • Tự Tình Với Gió Đi Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • CHÍNH TRỊ
  • Trinh Cẩm Lệ
  • Thúy Oanh
  • Mặc Nhân Sơn
  • Lamca
  • Lê Bá Thịnh
  • Hoang Nang
  • PHẠM KHANG …
  • Bảo Giang
  • Ca Dao Việt Nam
©2025 - CungThuGian.com