Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kiếp Người

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Tiền nhiều cũng không thể giữ..
Trong đời sinh lão bệnh tử ai ngờ..
Kiếp người như sóng xa bờ..
Rời khỏi cõi trần bàn thờ lễ tang..
Chết rồi linh hồn khói nhang..
Người khóc ta cười bước sang thế giới..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Kiếp Người (ĐTH Nhã Vy)
  • Kiếp Người (Diên Vỹ)
  • Kiếp Người (Ngô Hữu Đoàn)
  • Kiếp Người (Nguyễn Tâm)
  • Kiếp Người (Phuongtim)
  • Kiếp Người (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Kiếp Người (Hồng Dương)
  • Kiếp Người (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Kiếp Người (Lê Gái)
  • Kiếp Người (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghĩ Về Một Nhãn Hiệu
  • Bông Hoa Nhỏ
  • Cho Ấm Lòng Em
  • Chốn Cũ Bây Giờ
  • Mách Mẹ
  • Ta Nghĩ Mình Nhìn Thấy Điều Dối Gian
  • Thơ Xóm Đồng ( Viết 03082015 )
  • Hương Quê
  • Giật Mình 2
  • Tôi Về
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trang Saigon
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
  • Bình Nguyên Lộc
  • Tôn Nữ Mộng Lành
  • Phong Ca
  • Lạc Duyên
  • Khánh Nguyên
©2025 - CungThuGian.com