Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kiếp Người

Tác giả: Lê Gái

Nhân tình thế thái chẳng người đong
Bến nước nhân gian hỏi mấy dòng
Mực thước nào ai đo lẽ phải
Sông ngòi khó kẻ lựa nguồn trong
Cha sinh họa phúc thân bèo bọt
Mẹ dưỡng nghèo sang phận bưởi bòng
Trọn kiếp đường tu đừng rước họa
Khi về cõi Phật thế là xong
LG
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gửi Người Quân Tử Hào Hoa
  • Vì Nhau
  • Nguyện Cầu
  • Đợi
  • Bạc Mệnh
  • Muốn Cày
  • Xa Anh
  • Chơi Chọi Gà
  • Hà Nội Nhớ Anh
  • Chào Xuân
Thơ tương tự
  • Kiếp Người (ĐTH Nhã Vy)
  • Kiếp Người (Diên Vỹ)
  • Kiếp Người (Ngô Hữu Đoàn)
  • Kiếp Người (Nguyễn Tâm)
  • Kiếp Người (Phuongtim)
  • Kiếp Người (Huỳnh Lâm Phong)
  • Kiếp Người (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Kiếp Người (Hồng Dương)
  • Kiếp Người (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Kiếp Người (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Sắc Màu Riêng
  • Ta Muốn Ẩn Mình Trong Vỏ Hạt Dẻ
  • Tình Xưa
  • Ngàn Năm Sau Cay Đắng Nụ Hồng
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (227)
  • Nhớ Xanh
  • Anh Và Em Cách Biệt Ngày Đêm
  • Chống Giặt Nhà
  • Thì Thầm
  • Nguyệt Bạch
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cao Giang Nam
  • Ninh Đức Hậu
  • Ngấn Lệ Sầu
  • Dạ Nguyệt
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
  • Diệu Nguyễn
  • Thời Để Nhớ
  • Mr.Smie
  • Phan Chu Trinh
  • Lê Đạt
©2025 - CungThuGian.com