Si Tình

Tác giả: Dương Thế Quang TNXP

Nhớ xưa em tuổi mười lăm,
như ánh trăng rằm nép nhánh sầu đông.
Nhớ xưa em muốn qua sông,
anh tập chèo đò mong đón đưa ai.

Nhớ xưa em thích hoa mai,
nên anh tìm mãi bướm vàng lượn quanh.
Nhớ xưa em đội nón xanh,
nên anh cũng thích màu xanh bầu trời.

Nhớ xưa em đi học về,
anh trãi lá chuối con đê đầu làng.
Nhớ xưa em nhặt lá vàng,
nên anh thích ngắm ráng chiều mùa đông.

Nhớ xưa em chữa theo chồng,
quên phận đèo bòng anh nhớ anh nhung.
Nhớ xưa em thích trái sung,
anh trộm hết làng cả thúng mang qua.

Khi em đi chợ đàng xa,
lo em trễ phà anh ngóng anh trông,
Nhớ xưa em vận yếm hồng,
nên anh yêu cả đồng hoa Tháp Mười.

Nhớ xưa khi gặp em cười,
lòng anh sung sướng mười tầng mây cao.
Nhớ xưa em thích chào mào,
anh đi khắp vùng tìm sáo thay chim.

Nhớ xưa em thích hoa sim,
nên anh yêu cả đổi hoang tím buồn.
Nhớ xưa em thích tiếng chuông,
anh đúc trăm cái muốn nàng ghé thăm.

Nhớ xưa em thích đêm rằm,
anh tát hết nước dưới đầm tìm trăng.
Phải chăng em sắp lấy chồng,
ngơ ngẩn trong lòng anh luyến tiếc thay.

DƯƠNG THẾ QUANG TNXP
Chưa phân loại
Uncategorized