Si Tình

Tác giả: Đoạn Trường

Những cánh hoa xưa nay đã nở
Thẹn cười dưới nắng tỏ lòng yêu
Hương tình ngào ngạt đượm trong gió
Gửi đến nơi đây nhớ thật nhiều

Nhớ lần em gắn hoa trinh nữ
Lên mái tóc huyền gợi ý thơ
Đằng xa anh ngắm trong tư lự
Trinh nữ hay là màu tím mơ

Anh nhặt cánh hồng sang tặng em
Nhưng lòng bỡ ngỡ bởi chưa quen
Tim nhào trong ngực sợ run thẹn
Dẫu chối cũng đành thử một phen

Từ chối cánh hồng em lại nói
Cúc vàng em muốn khởi đầu thôi
Tim em đang héo vì tình lỗi...
Kết bạn...mong rằng anh hiểu tôi

Phượng tím rũ theo tiếng ve ca
Ngậm ngùi lỡ muộn mối tình si
Làm sao biết được duyên thiên định
Nối một con đường xa vẫn xa

Nhìn cặp tình nhân nhớ đỗ quyên
Khoe đầy màu sắc của thiên nhiên
Phải màu hạnh phúc hay chung thủy...
Hỏi lại lòng mình vắng nợ duyên

Những cánh hoa xưa nay đã nở
Âm thầm anh đứng đợi chờ ai
Mà nghe trong gió tiếng than thở
Của kẻ si tình cứ vãng lai

Đoạn Trường
Chưa phân loại
Uncategorized