Theo Con Nước

Tác giả: Đoạn Trường

Khi anh về nắng còn nhớ anh không?
Hay mùa mưa nước lũ cuốn ngập lòng
Bước chân đời mõi mòn theo năm tháng
Nay anh về tìm lại bóng hoàng hôn
Ơi ! Giọt mưa len lỏi vào giấc mộng
Cuộc tình nầy ai thấu được dở dang
Đò đã sang sông bao chừ trở lại
Một mình ta thẩn thờ bến trường giang
Sóng xô bờ rát lòng người ở lại
Ôm nỗi sầu nhìn theo bóng người đi
Chờ kiếp nào xin làm chim cô lẻ
Sống bên đời uống cạn chén biệt ly
Phải không em những đêm dài cay đắng
Lạc vào thơ xoa dịu vết thương mình
Viết cuộc tình xoáy cuồn theo con nước
Nên giờ đây anh còn bước đăng trình
Đoạn Trường
Chưa phân loại
Uncategorized