Cuộc Tình Nào...!

Tác giả: Đoạn Trường

(viết tặng Ngọc Quỳnh)
Duyên nợ đời ai biết khởi từ đâu
Dẫu niềm riêng phong kín mối tình đầu
Người đôi ngã, trăng buồn hun hút lạnh
Ánh nay tàn man mác giọt thương, đau
Nhớ ngày nao gặp anh trên con phố
Ánh mắt kiêu hùng cột trái tim em
Hồn thơ mộng lên tầng mây bãng lãng
Gió đẩy đưa lòng thỏ thẻ lời êm
Ta như đôi én tha cành làm tổ
Xây cuộc tình viết thành nhạc, bài thơ
Dắt em qua những cánh đồng mộng mơ
Dìu em lãng du trong vòng tay ấm
Em trao cho anh trái ngọt vườn cấm,
và đóa hồng còn thắm nhụy trinh nguyên
Chờ tiếng chim non lâng lâng hạnh phúc
Ngỡ rằng chúng mình một cặp thần tiên
Khói lửa tang thương, thuyền xa bến đổ
Xui em vào vùng đất lạ quê người
Hụt hẫng bao điều làm sao anh hiểu
Vất vả muôn bề nỗi sầu nào vơi
Kỷ niệm xưa là niềm tin hy vọng
Em bám vào mong vượt khỏi chông chênh
Lo cho anh bằng tình yêu cố giữ
Mơ một ngày hai đứa hết lênh đênh
Duyên nợ đời ai biết khởi từ đâu
Bao tháng năm chắt chiu mối tình đầu
Giờ anh đã trở thành người xa lạ
Quên cuộc tình bỏ lại mắt quầng sâu
Bao nhiêu hứa hẹn tan theo mây khói
Lệ thấm vô lòng, rát cả tim em
Làm sao nói được nỗi lòng năm tháng
Người bỗng vô tình trăng lạnh từng đêm
Em chấp nhận chẳng hoài mong gì cả
Cuộc tình đầu kỷ niệm quí trăm năm
Rồi hân hoan đối diện những thăng trầm
Sống hiện hữu với lòng thanh thản lạ !
Đoạn Trường
*) Ngọc Quỳnh ơi, mong rằng nôm na vài con chữ mộc mạc nầy có thể chia sẻ được nỗi lòng của NQ một phần nào, buông lỏng gánh nặng trong tâm hồn, để NQ hân hoan đối diện với những ngày còn lại trên đường đời.
Những giọt nước mắt đã rơi và vừa rớt khi tìm về kỷ niệm xưa, mong rằng là những giọt nước mắt cuối, đã thấm đủ một cuộc tình.
Đoạn Trường rất hân hạnh được NQ gửi gấm viết bài thơ nầy. Khởi đầu cũng rất hoang mang, vì không biết phải bắt đầu ra sao, ý thơ có diễn tả hết tâm trạng của người con gái thủa nọ và ngày nay. ĐT cố gắng đặt mình trong tâm trạng ấy, để mong hiểu được phần nào những cảnh ngộ, phần số của NQ. Đây cũng là quà đầu năm ĐT dành tặng NQ, một chút surprise, nhưng cũng nhiều lo sợ từ phía ĐT vì hổng biết NQ có vui hôn...!
Chúc NQ Tân Mão 2011 một năm luôn như ý, bình an và luôn trẻ đẹp.
Đoạn Trường
Chưa phân loại
Uncategorized