Cuộc Tình Không Thể

Tác giả: Tôn Thất Mệnh

Lòng vẫn chờ nhưng sao hồn chưa sẵn
Tim vẫn mong nhưng đôi cẳng chưa đi
Muốn gặp em nhưng gặp để làm gì
Để gào thét hay dặn dò trăng trối

Ôi bao lần sao ta luôn bối rối
Chỉ chữ yêu cũng phải tập nói nhiều
Không lẽ ta phải giữ thói cô liêu
Cho đến chết không một lời sám hối

Đừng có trách ta luôn là kẻ tội
Tự chôn mình dưới nấm mồ đơn côi
Có phải là mồ chôn tình tội lỗi
Lỡ yêu rồi tội lỗi cũng pha phôi ?

Này thượng đế xin chớ đừng giết vội
Một mối tình ta biết rất xa vời
Hãy cứ để thời gian làm kẻ tội
Cho ta quên hình bóng đã xa rồi

Tôn-Thất Mệnh , Montreal ngày 26 tháng 07 năm 2017
Chưa phân loại
Uncategorized