Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tuyết

Tác giả: Tôn Thất Mệnh

TUYẾT

Gió thổi tuyết bay mộng cũng bay
Mộng bay theo tuyết nên ta say
Ta say nên tuyết bay nhè nhẹ
Tình ta ai biết đậm mà cay

Vừa mới gặp nhau đã biệt ly
Tuyết rơi phủ lấp bóng em đi
Anh đứng rất xa nhìn em tới
Nhìn hoài chỉ thấy khối tình si !

Tôn-Thất Mệnh , Montreal ngày 27 tháng 02 năm 2020
http://minhmenh.centerblog.net/
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Vì Khổ
  • Leo Núi Chiều Mưa
  • Trái Tim Cần Được Nghỉ Ngơi
  • Từ Ấy
  • Yêu
  • Từ Ấy (Phiên Bản Hiệu Chính)
  • Kiếp Đơn Côi
  • Mồ Côi
  • Mùa Thu Xa Vắng 2
  • Tri Kỷ
Thơ tương tự
  • Tuyết (Tuấn Trọng)
  • Tuyết (Phùng Quang Thuận)
  • Tuyết (Gió Phương Nam)
  • Tuyết Buồn (ĐTH Nhã Vy & Tho Thi)
  • Tuyệt Cảnh Ngày Xuân (Fb) (Hoàng Nghi)
  • Tuyệt Chiêu Chống Hấp Diêm (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Tuyệt Cú (Đỗ Phủ)
  • Tuyệt Cú (Giả Đảo)
  • Tuyệt Cú (Tuyển Nhất Thủ) (Đỗ Phủ)
  • Tuyệt Cú Iii (Đỗ Phủ)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Cuộc Sống Quanh Ta
  • Lời Này Của Em
  • Đâu Mộng Của Tôi
  • Ơi Hỡi Bờ Đông!
  • Hương Yêu Ngày Cũ
  • Bâng Khuâng Thu Ninh Hiệp
  • Bỗng Dưng Thơ Cạn Chữ Rồi
  • Có Ai 2
  • Cảm Thu
  • Chim Sáo Quạnh Hiu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
  • Xuân Nam
  • Khánh Linh
©2025 - CungThuGian.com