Tuyết

Tác giả: Gió Phương Nam

Cứ tưởng rằng tuyết ở rất xa
nơi xứ người làm sao ta vói được
khát khao một lần tận mặt
tuyết mơn mơn
ngọt mát tay cầm

Gần đấy thôi là vùng cao quê mình
tuyết nhuộm trắng trên đầu núi mẹ
nụ cười đóng băng trên khuôn mặt trẻ
nụ hôn ngút ngàn
hóa đá cặp tình nhân

Sa pa ơi em đẹp vô ngần
như nàng bạch tuyết trong rừng cổ tích
như nàng mùa xuân mãi vờ ngái ngủ
khép hờ cánh cửa lâu đài
chờ hoàng tử nắng mai bước vào

Này lãng quên hãy thức dậy đi
thắp trái tim yêu nồng nàn ngọn lửa
sưởi ấm khoảng trời co ro lạnh giá
bằng chiếc áo choàng đan cả tình thương
chỉ sợ lòng người tuyết chẳng hề tan...
1.2016
Chưa phân loại
Uncategorized