Tuyết

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Tuyết vẫn lạnh như ngàn xưa đã lạnh
Lửa bây giờ không đủ ấm tay nhau
Một chiều Đông nhìn lại tóc phai màu
Chợt tiếc nhớ những ngày xuân nắng ấm..!

Tuyết bất biến và ngàn năm tinh khiết
Gió qua hồ hờ hửng khác khi xưa
Cành trơ vơ giữa ngày tháng năm thừa
Gần tuyệt vọng chờ mùa xanh lá biếc..!

Tuyết vẫn lạnh và ngàn sau vẫn lạnh
Tình bây giờ như con gấu bệnh ngày Đông
Nằm im đợi trong hang buồn hiu quạnh
Biết có còn thấy lại nắng xuân không...!?

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized