Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tri Kỷ

Tác giả: Tôn Thất Mệnh

Tri kỷ ngày nay hiếm lắm thay
Kiếm được một người để ta say
Khó hơn đêm ngủ không nằm mộng
Thế thái nhân tình phải mượn vay

Hôm nay bầu rượu ta chưa cạn
Sao ta lại thấy rượu chua cay
Rượu vào chua lòm đôi mắt đỏ
Tình em như thể mộng ban ngày

Tôn-Thất Mệnh , Montreal ngày 10 tháng 07 năm 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Vì Khổ
  • Leo Núi Chiều Mưa
  • Trái Tim Cần Được Nghỉ Ngơi
  • Từ Ấy
  • Yêu
  • Từ Ấy (Phiên Bản Hiệu Chính)
  • Kiếp Đơn Côi
  • Mồ Côi
  • Mùa Thu Xa Vắng 2
  • Tuyết
Thơ tương tự
  • Tri Kỷ (Nguyễn Viết Biểu)
  • Tri Kỷ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tri Kỷ (Hồng Dương)
  • Tri Kỷ (Hồng Dương)
  • Tri Kỷ (Quang Nguyễn)
  • Tri Kỷ (TamMuội)
  • Tri Kỷ (Nguyễn Khánh Chân)
  • Tri Kỷ (Hàn Yên Tử)
  • Tri Kỷ (Trinhcamle)
  • Tri Kỷ (VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Sài Gòn Một Chút Mùa Đông
  • Đợi Mùa Xuân Đến
  • Nón Lá
  • Cuối Hạ
  • Kẻ Ăn Mày
  • Xin Thôi Không Làm Người
  • Những Người Đang Yêu
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười)
  • Bông Hiếu Trường Tồn
  • Thư Đưa Người Tình Nhân Có Quen Biết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
  • Bắc Phong
  • Trương Đức Hạnh
  • Anh THi Đi
  • Trúc Giang
  • Bùi Sim Sim
  • Hồ Quỳnh Như
  • Vũ Hội
©2025 - CungThuGian.com