Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tri Kỷ

Tác giả: Nguyễn Khánh Chân

Lặng lẽ mình ai tận cuối trời
Tìm người tri kỷ thấy mù khơi
Vần thơ sái luật khôn gieo lại
Lời nhạc lỗi đàn lỡ thả trôi
Tức cảnh ta đành cam phận bạc
Sinh tình người há chịu đơn côi
Cố nhân chốn cũ trăm ngàn lối
Tri kỷ nơi nao vạn góc trời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Mẹ
  • Xuân, Hoa Và Em
  • Phượng Hồng
  • Nỗi Buồn Quán Trọ
  • Tình Trương-mỵ
  • Huyền Băng
  • Đốt Tình
  • Trưa Hè
  • Hạ Về
  • Hoa Hồng Cho Mẹ
Thơ tương tự
  • Tri Kỷ (Nguyễn Viết Biểu)
  • Tri Kỷ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tri Kỷ (Hồng Dương)
  • Tri Kỷ (Tôn Thất Mệnh)
  • Tri Kỷ (Hồng Dương)
  • Tri Kỷ (Quang Nguyễn)
  • Tri Kỷ (TamMuội)
  • Tri Kỷ (Hàn Yên Tử)
  • Tri Kỷ (Trinhcamle)
  • Tri Kỷ (VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Thứ Tha
  • Valentin Day
  • Hở Lưng
  • Gửi Ai Mất Mẹ (Vu Lan 2014)
  • Hết Thời Xon Xen
  • Bức Ảnh Cũ Bố Mẹ Vui Mừng Trẻ Trung Lại
  • Hành Trang Tình Thơ
  • Thu Sang Ngang
  • Đừng Coi Thường Cuộc Sống Này Bằng Dục Vọng...
  • Dứt Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
©2026 - CungThuGian.com